GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

KHU VƯỜN THÁNH MẪU

25/3/2019 - LỄ MẸ THAI LỜI

(những ngày cuối cùng của việc chỉnh trang nhà cửa và vườn tược từ cuối tháng 1/2019)

 

Mỗi buổi sáng, thường vào lúc 5 giờ,

vừa đọc kinh trong nhà mà vẫn có thể vừa ngắm nhìn tất cả các tượng ảnh sáng đèn, cả ở trong nhà lẫn ngoài vườn qua cửa sổ,

như 9 tấm hình tiêu biểu dưới đây:

Thứ Bảy Đầu Tháng Ngày 4/5/2019, ngày đám hỏi của Thiên-Sa, người con gái út trong gia đình

 

Sau Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Tuần Thánh Vượt Qua

(12-22/4/2019)

Tượng Chịu Nạn: Thánh Giá bằng gỗ Cây Dầu và Tượng Chúa Tử Giá bằng kim loại - mua ở Jerusalem Chúa Nhật Phục Sinh 21/4/2019, giá $1,700.00.

Cặp TĐCTT tĩnh nga cố ý mua Tượng Chịu Nạn có thể để ngoài trời này,

vì Đồi Canvê với Tượng Mẹ Sầu Bi (ở trên 2 tảng đá to) cần một Tượng Chịu Nạn nữa mới đủ ý nghĩa.

Cho dù Chúa Kitô vẫn còn trên Thánh Giá mà đồng thời cũng đang được Mẹ của Người ẵm trong lòng ở dưới chân Thánh Giá,

là vì cả hai Mẹ Con chỉ có một trái tim chỉ biết hoàn toàn FIAT - XIN VÂNG theo Dự Án Cứu Độ của Cha Trên Trời cho phần rỗi của loài người!

 

Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 1/6/2019, Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ

Nhóm TĐCTT sinh hoạt ở Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia Đình Cao-Bùi

Tâm điểm của Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California

tại Khu Vườn Thánh Mẫu của bé tĩnh nhỏ nga ở Rancho Cucamonga này,

bao gồm cả tấm biểu ngữ về Nhóm TĐCTT và Lá Cờ Việt Nam cho Trái Tim Mẹ của TĐCTT,

vì nếu Nước Mỹ đang xẩy ra tình trạng Hận Thù Quyết Thắng giữa khuynh hướng pro-choice và pro-life,

thì ở Việt Nam đang còn sống trong chế độ cộng sản vô thần đã bị tư bản đỏ hóa có tỷ lệ phá thai nhất thế giới,

cũng cần cầu nguyện để có thể được Trái Tim Từ Ái Mẹ Maria giúp sống văn minh yêu thương và văn hóa sự sống

Theo dự báo thời tiết một tháng trước thì Rancho Cucamonga sẽ nóng 83 độ vào ngày 1/6/2019,

nhưng một tuần ngay trước đó chỉ còn nóng 77 độ và vào chính ngày thì lúc đầu trời sáng nhưng còn mây nên mới ở 70 độ:

11 giờ bắt đầu sinh hoạt mà 5-7 chị vẫn cảm thấy chưa thể ra ngoài, hay ở ngoài với chiếc áo len.

12 giờ trưa thì nắng bắt đầu le lói và ấm lên khoảng 75 độ là cao nhất.

Thật là một ngày đẹp trời để Nhóm TĐCTT có thể sinh hoạt cả ngày ở Khu Vườn Thánh Mẫu của bé tĩnh nhỏ nga,

không như Đêm Tháp Sáng Niềm Tin Việt Nam Thứ Bảy 23/6/2018 ở Vườn Nhà AC Duy Dung chỉ được nửa đầu, nửa sau phải kéo nhau vào nhà vì lạnh;

hay như Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót 22/2/2019 ở Vườn Sau nhà AC Ngát Hương nhưng vì lạnh nên đành phải làm trong nhà từ đầu đến cuối.

để sửa soạn cho Khóa LTXC XXXVIII ở Trung Tâm Công Giáo GP Orange vào cuối tuần tới 7-8/6/2019

Dù được AC nói là chỉ cần xem AC làm những cử điệu theo bài hát thôi....

Thế mà một số anh chị vẫn hào hứng đứng lên làm theo cho quen vừa để thư giãn sau bữa tiệc thân luôn.

Quà tặng của cặp TĐCTT tĩnh nga được trao đến quí anh chị đếm tham dự, bao gồm cả CA, sách vở và hình ảnh

48 anh chị em TĐCTT tại Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia-Đình Cao-Bùi ở Rancho Cucamonga California GP San Bernardino.
Nhà chúng em bất ngờ được dịp trở nên chật chội, 
khởi sắc (
với bộ đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu và chụp hình khắp nơi) 
và vui nhộn hẳn lên 
(hát hò, truyện trò, cười nói và kinh nguyện)
.
Các chị nói có đi lên nhà của bé tĩnh nhỏ nga mới thấy công phu của chúng em thường xuyên mất công và mất giờ xuống hội ngộ với quí anh chị ở Orange County.
Cho dù đây là dịp đầu tiên (cũng có thể là duy nhất và sau hết) 
chúng em được hốt hụi hội ngộ TĐCTT vào Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019,
nhưng cũng cảm thất vui hơn bao giờ hết vì thấy 
Quí TĐCTT của chúng em được một chuyến Hành Hương viếng thăm Vườn Thánh Mẫu 
trong một thời điểm hết sức ý nghĩa của Nhóm TĐCTT chúng ta, đó là Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California 

Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia-Đình Cao-Bùi hằng đêm, 
và Về Đêm sau khi Nhóm TĐCTT không còn sinh hoạt ban ngày như hôm ấy nữa.

 

Ngày 13/8/2019, ngày lễ Mẹ Sinh Thì (trước Công Đồng Chung Vaticanô II)

Trước ngày 13/8, tức vào ngày 30/7/2019, bất chợt thấy cây xương rồng ở bên Đài Tượng Mẹ Ban Ơn dường như có hoa, chưa từng thấy bao giờ

Thế rồi buổi tối chính ngày 13/8, trong giờ cầu Kinh Mân Côi như thường lệ, lại thấy có một cặp bông hoa (như loại Hoa Hướng Dương) nở ra hướng về Tượng Mẹ

như thể đó là thứ Hoa Hướng Mẫu vậy. Nhưng lạ một cái là thứ hoa này hình như chỉ nở ban đêm mà thôi, như ám chỉ rằng Mẹ "đẹp như mặt trăng" (Diễm Tình Ca 6:10)

Thế nên sáng hôm sau, ngày 14/8/2019, cặp bông hoa này, thật tươi sáng trong ánh bình minh bấy giờ, nhưng đã bắt đầu chụm lại

và quả thật đã chụm lại giữa trưa ngày 14/8/2019, như thể thân xác trinh nguyên của Mẹ Maria ngày xưa đang ở trong mồ trước khi về Trời cả hồn lẫn xác...

 

Tối Đêm Ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2019

(một đêm tròn trăng, như dấu chỉ "một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ... đạp mặt trăng" (Khải Huyền 12:1), về trời cả hồn lẫn xác

trong tấm hình này và ngay dưới đây, lại thấy một cặp bông hoa nữa nở ra, ở chỗ khác trên cùng cây xương rồng này, nhưng cũng chỉ âm thầm nở về đêm thôi

nên sáng hôm sau chính 2 bông hoa ấy bắt đầu chụm lại vào lúc bình minh, để rồi hoàn toàn cụm lại như cặp bông hoa nở đêm và tàn ngày trước đó

Lạ một điều nữa nơi loại hoa của cây xương rồng này, đó là hình như từng cặp 2 bông hoa nở cùng một lúc về đêm và tàn cùng một lúc ban ngày.

Một điều lạ hơn nữa là cặp bông hoa nào nở cũng đều hướng về Tượng Mẹ, thế mới hay và thế mới độc đáo.

Mà gia chủ TĐCTT tĩnh này khi chọn cây xương rồng ấy để trồng ở góc vườn về hướng đông và ngay bên Tượng Mẹ Ban Ơn bấy giờ,

không hề biết là cây xương rồng này có hoa, mà lại là thứ hoa nở từng cặp về đêm, và là loại hoa khi nở thì chỉ hướng về Tượng Đức Mẹ!

Không biết cây xương rồng này ở trong sa mạc hay ở những chỗ khác thì sao: có nở từng cặp, về đêm và hướng về một chiều hay nhiều chiều khác nhau?

Bởi thế, vì không biết nó đã có tên chưa, có thì tên là gì,

nhưng căn cứ vào hiện tượng được gia chủ TĐCTT tĩnh bất chợt nhận thấy và theo dõi trong Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia Đình Cao Bùi của mình này,

thì có thể đặt tên cho thứ hoa ấy là Hoa Dạ Nguyệt, tức là Hoa Thánh Mẫu Về Đêm!

Vì Trăng (Nguyệt) ám chỉ Thánh Mẫu Maria, và Trăng chỉ xuất hiện cùng sáng lên về đêm mà thôi.

Chưa hết, bông Hoa Dạ Nguyệt này dường như còn một đặc tính nữa, đó là

nó chỉ hoàn toàn gần như chụm lại vào lúc từ 3 giờ chiều, và một cặp bông khác nở ra vào lúc màn đêm buông xuống,

(tấm hình trên chụp vào lúc 2:50 pm ngày 16/8/2019),

có thể nó hoàn toàn chụp lại vào giờ Con được hạ xuống trong lòng Mẹ, khoảng 4:30 pm,

(như tấm hình hôm qua trên đây vào lúc 4:40 pm ngày 15/8/2019).

Như thế thì phải chăng nó mang ý nghĩa của Bức Tượng Mẹ Sầu Bi ẵm Người Con Tử Giá dưới chân Thánh Giá.

Bởi bông này bao giờ cũng nở cặp đôi, và nở trong đêm tối rồi hoàn toàn chụm lại vào giờ Chúa Kitô Tử Giá ban chiều.

Vậy có thể đặt cho nó một tên khác là bông Hoa Mẹ Sầu Bi.

Sở dĩ không gọi là Hoa Sầu Bi mà là Hoa Mẹ Sầu Bi vì nó nở ra và hướng về Mẹ, Người Mẹ ôm Người Con Tử Giá, 2 Mẹ Con 2 bông hoa, và Mẹ Sầu Bi vì nó nở về đêm!

16-17/8/2019

(Tối 16/8, sau khi Mừng Tạ Ơn với TĐCTT về vào lúc 10:30 pm và sáng Thứ Bảy hôm sau 17/8)

Chỉ có 1 bông hoa bắt đầu nở duy nhất, thay vì từng cặp như tối 14/8 và 15/8

Và bông hoa duy nhất này hướng về phía đông, chứ không hướng về Tượng Mẹ phía bắc như 2 cặp trước

 

7 giờ sáng hôm sau, bông hoa hoàn toàn tươi nở trong ánh bình minh của Ngày Thứ Bảy của Mẹ

 

Ngày 27/8/2019 - hoa lúc 6:12 am và trái lúc 9:19 pm

 

Ngày 8/9/2019 lúc 6:24 am

(Ngày 10/9/2019 lúc 8:42 pm)

(11/9/2019 lúc 6:47 am)

(28/9/2019)

 

(Ngày 28/9/2019 lúc 7:00 pm - từ Hywatt Hotel ở Newport Beach)

(Ngày 29/9/2019 lúc 7:54 am)

(Ngày 29/9/2019 lúc 8:11 am)

12/2019

 

Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 (8 tháng đầu năm 2020)

 

24/8/2020

 

27/12/2020

 

2/2021

 

3/2021

 

4/2021

 

5/2021

 

7/2021

9/2021

 

12/2021

 

3/2022

25/2/2023 Mưa đá

Từ khu nhà của mình nhìn lên phía núi hướng bắc

Từ xa lộ 210 đi về hướng tây nhìn lên núi hướng bắc, ở khoảng giữa Milliken và Haven

Từ đường Archibald trên xa lộ 210 lên hướng Nhà Thờ Peter and Paul

Từ lề bên nhà thờ Sts Peter and Paul nhìn lên núi phía bắc

Từ khu chợ bên kia trạm xăng và ở bên phía nhà mình nhìn lên núi phía bắc

Đừng cùng một chỗ chụp tấm hình trên đây nhưng zoom lại cho to phía tây trên núi

Cũng đừng một chỗ và zoom lại nhưng lấy cảnh núi về phía đông

Trời nắng nhìn lên núi phía bắc từ giao lộ Day Creek và Base Line

Từ cửa sổ phòng 2 cháu Lucien và Theo nhìn ra bầu trời trưa ngày 29/3/2023

6/6/2023

7/2023

August 2023

September 2023

March 10/2024

March 11/2024

March Monday 18/2024